Báo Đồng Nai điện tử
En

Đem mùa xuân đến với người nghèo

10:01, 15/01/2017

Đến hẹn lại lên, khi những ngày cuối tháng Chạp trôi nhanh để bước sang Tết Nguyên Đán 2017 cũng là lúc các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân... thực hiện những chuyến thăm và trao tặng quà để giúp đỡ người nghèo.

Đến hẹn lại lên, khi những ngày cuối tháng Chạp trôi nhanh để bước sang Tết Nguyên Đán 2017 cũng là lúc các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân... thực hiện những chuyến thăm và trao tặng quà để giúp đỡ người nghèo.

Ông Phùng Văn Nhì, Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai trao quà tết cho người nghèo tại huyện Trảng Bom.
Ông Phùng Văn Nhì, Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai trao quà tết cho người nghèo tại huyện Trảng Bom.

Những tấm lòng này đã góp phần mang niềm vui đến với mọi gia đình trong những ngày xuân về.

Niềm vui của người nghèo

Năm nay, Tết Nguyên Đán 2017 đến sớm hơn so với mọi năm. Do vậy mà ngay từ những ngày đầu tháng 1-2017, nhiều chuyến thăm và tặng quà tết cho đồng bào nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh điều phối hoặc do các nhà tài trợ trực tiếp liên hệ với địa phương đã đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

Vừa nhận phần quà trị giá 500 ngàn đồng từ các nhà hảo tâm, ông Hoàng Đức Anh (người dân tộc Tày, 57 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tà Lài, huyện Tân Phú) vui mừng cho biết: “Đây là phần quà tết đầu tiên mà gia đình tôi được nhận. Số tiền này tôi sẽ cố gắng không xài đến, để gần tết mua bánh mứt cho con cháu trong gia đình ăn tết, mua đồ cúng tổ tiên nhân ngày đầu năm mới. Rất cám ơn các cấp chính quyền, nhà tài trợ”.

Học sinh nghèo xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ vui mừng bên phần quà tết và phong bao lì xì được nhận nhân dịp Tết Nguyên Đán 2017.
Học sinh nghèo xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ vui mừng bên phần quà tết và phong bao lì xì được nhận nhân dịp Tết Nguyên Đán 2017.

Không chỉ là niềm vui với người nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn mà mỗi phần quà tết còn đem lại niềm vui, sự động viên rất lớn đối với những người gặp điều không may bất ngờ trong cuộc sống. Không phải thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã nhưng bà Nguyễn Thị Mến (ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) vẫn được nhận món quà tết 500 ngàn đồng trong dịp Tết 2017 này. Có việc này không phải vì địa phương chọn sai đối tượng mà năm vừa qua gia đình bà Mến đã xảy ra quá nhiều chuyện không may: mẹ mới mất cách đây ít tháng, còn bà bị té gãy tay chưa tháo bột, nhưng vẫn phải cố làm việc để nuôi em gái bị bệnh tâm thần. “Nhiều việc xảy ra cùng lúc nên gia đình đã khó khăn càng trở nên chật vật hơn trong những ngày tết sắp đến. Do đó mà số tiền cùng tấm thiệp chúc xuân, cộng với sự thăm hỏi, động viên của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã giúp tôi lạc quan hơn trong cuộc sống” - bà Nguyễn Thị Mến nói.

Đây chỉ là 2 trong số hàng chục ngàn niềm vui của những người được nhận quà tết cùng lời động viên tinh thần từ các cấp chính quyền, nhà tài trợ trong những ngày qua.

Cho đi là nhận lại

Với sự chung tay góp sức của người “có” và chính quyền địa phương thì niềm vui, danh sách người “khó” được hỗ trợ sẽ còn nối dài thêm trong những ngày giáp tết để mùa xuân này không gia đình nào không có tết.

Chứng kiến niềm vui, nụ cười nở trên môi của người được nhận quà cũng như lắng nghe những lời cảm ơn, chúc tết từ phía người dân, những mạnh thường quân, cán bộ các cấp trong tỉnh thấy ấm lòng và hân hoan vì những gì đem đến cho hộ nghèo tuy ít nhưng giúp được nhiều gia đình có một cái tết đỡ thiếu thốn.

Ông Nguyễn Kim Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, một đơn vị đã và đang đem quà tết đến với người nghèo, chia sẻ: “Tôi mong sao những phần quà này tuy giá trị nhỏ bé thôi, cũng sẽ giúp mỗi người đón một cái tết đầy đủ hơn. Đó chính là niềm vui, quà tặng mà cán bộ, công nhân viên Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nhận được khi mùa xuân về”.

Có lẽ cũng chính vì lòng tin “cho đi là nhận lại” nên ngày càng nhiều nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị đã chủ động tìm đến với Ủy ban MTTQ các cấp để gửi gắm tấm lòng, nhờ làm cầu nối đến với người nghèo. Tính đến thời điểm này, đã có hàng chục ngàn phần quà được các đơn vị thực hiện theo cách làm này để chuyển đến người nghèo. Đơn cử, như: Cục Hải quan Đồng Nai đã trao tặng 624 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho người dân tại các huyện: Tân Phú, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Định Quán. Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai, Công ty cổ phần vận tải Sonadezi và Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tập đoàn MaSan
(TP.Hồ Chí Minh)... đã trao 1.166 phần quà...

Văn Truyên

Tin xem nhiều