Báo Đồng Nai điện tử
En

"Lộc biển" đầu năm của lính nhà giàn DK1

02:02, 08/02/2016

 Không đi du xuân, chúc tết người thân, nhưng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có cách mừng năm mới rất đặc biệt: sáng mồng một tết, tổ chức câu cá, trồng rau xanh và thi đấu cờ tướng, bóng bàn.

Không đi du xuân, chúc tết người thân, nhưng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có cách mừng năm mới rất đặc biệt: sáng mồng một tết, tổ chức câu cá, trồng rau xanh và thi đấu cờ tướng, bóng bàn.

Sáng mồng một tết, Thượng úy Phạm Thành An câu được cá thu hơn 20 kg từ nhà giàn DK1/15
Sáng mồng một tết, Thượng úy Phạm Thành An câu được cá thu hơn 20 kg từ nhà giàn DK1/15

Chiến sĩ nào câu được nhiều cá, được cho là “lộc” càng nhiều, nhất là câu được cá to, cá có màu đỏ thì coi như gặp hên, gặp may mắn cả năm.

 Mừng năm mới kiểu “độc chiêu”

Tại nhà giàn DK1/15, sáng sớm mồng một tết, thượng úy Phạm Thành An câu được con cá thu bè hơn 20 kg. Từ nhà giàn, thượng úy An cho biết qua điện thoại: “Thời tiết đẹp lắm. Mặc biển khá yên tĩnh. Sau khi trực ca thông tin, em đem cần câu thả. Chưa đầy 10 phút sau đã “vớt” được chú thu bè hơn 20 kg. Sáng mồng một tết mà câu được lộc từ biển là vui và gặp may lắm”.

  Lộc biển từ nhà giàn DK1/10 (Cà Mau)
Lộc biển từ nhà giàn DK1/10 (Cà Mau)

Tại nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Trung tá Nguyễn Kim Bằng cũng tổ chức cho bộ đội câu cá, trồng rau xanh hái lộc đầu năm. Vùng biển nhà giàn DK1/10 được coi là vựa cá sòng, cá chỉ vàng và cá bớp. Vì đây là vùng đáy biển có nhiều bùn và gần bờ, nên cá bớp, cá sòng sinh sống và tăng trưởng nhiều. Ngoài ra, đây cũng là vùng biển được mệnh danh là “vựa mực”.

Chiến sĩ Phạm Hoài Trung câu được chú cá sòng dài hơn thân người
Chiến sĩ Phạm Hoài Trung câu được chú cá sòng dài hơn thân người

“Sáng mồng một tết  năm nào chúng tôi cũng câu cá. Nếu đồng chí nào câu được cá hồng coi như “đỏ” cả năm. Ở nhà giàn chúng tôi, anh em câu được chủ yếu là cá sòng, cá chỉ vàng. Cứ thả cần câu xuống là được cả chùm. Ăn không hết, gửi về đất liềnlàm quà, ai nhận được cũng vui vì đó là lộc từ biển” - trung tá Bằng vui vẻ nói

Rau, trái thay hoa

Ngoài câu lộc biển từ đại dương, các nhà giàn còn trồng rau xanh cải thiện đời sống. Do không có hoa tươi, sớm mồng một tết, chính trị viên và chỉ huy trưởng đến từng phòng các chiến sĩ chúc tết và lì xì mỗi người 20 ngàn tiền mới kèm theo một cành hoa rau dền.

Trồng rau xanh sớm mồng tết ở nhà giàn DK1/15
Trồng rau xanh sớm mồng tết ở nhà giàn DK1/15

“Tuy xa đất liền, song cán bộ chiến sĩ đón giao thừa khá đầy đủ, vui vẻ. Ngoài câu lộc biển, chúng tôi còn chơi cờ tướng, thi đấu bóng bàn, thi kéo xà đơn. Đồng chí nào đoạt giải được lì xì và gửi điện về đất liền biểu dương, khen thưởng trong đợt thi đua cao điểm “Mừng đảng mừng xuân”, Trung tá Khoa cho biết.

Mai Thắng - Thành An

 

 

Tin xem nhiều