Báo Đồng Nai điện tử
En

Chúng tôi tham gia bảo vệ biên cương Tổ quốc

06:02, 18/02/2014

Từ tháng 10-1977, Trung đoàn đặc công 113 đã có mặt ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tham gia chống quân Pol Pot tràn sang đất Việt Nam tàn sát man rợ nhân dân ta. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã góp phần tham gia đập tan tập đoàn Pol Pot khát máu, giải phóng đất nước Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Từ tháng 10-1977, Trung đoàn đặc công 113 đã có mặt ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tham gia chống quân Pol Pot tràn sang đất Việt Nam tàn sát man rợ nhân dân ta. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã góp phần tham gia đập tan tập đoàn Pol Pot khát máu, giải phóng đất nước Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Lính Trung Quốc bị bắt làm tù binh (1979).
Lính Trung Quốc bị bắt làm tù binh (1979).

Sau chặng đường dài chiến đấu chống kẻ thù và tiếp tục giúp nước bạn xây dựng chính quyền, đến ngày 17-2-1979, đơn vị nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin Trung Quốc xua trên 60 vạn quân và phương tiện chiến tranh hiện đại, mở cuộc tấn công xâm lược toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam. Tôi (khi ấy là Chính trị viên Tiểu đoàn 198) và đồng chí Lê Mạnh Hùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 198) được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đặc công 113 giao nhiệm vụ chỉ huy một tiểu đội tăng cường, sẵn sàng chờ lệnh và hành quân cấp tốc từ bên đất bạn Campuchia suốt chặng đường hàng trăm cây số. Đến ngày 18-2, toàn tiểu đội có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh để lên máy bay vận tải quân sự và chiều cùng ngày có mặt tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Xe tăng Trung Quốc bị tiêu diệt tại mặt trận Cao Bằng (2-1979).
Xe tăng Trung Quốc bị tiêu diệt tại mặt trận Cao Bằng (2-1979).

Tôi còn nhớ, chúng tôi vừa ra khỏi nhà ga hàng không thì Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Phó tổng tham mưu trưởng và đoàn cán bộ cao cấp cùng đi đã tới bắt tay động viên và liền sau đó chỉ thị: “Về xốc lại lực lượng, củng cố quyết tâm cho bộ đội để đón nhận nhiệm vụ gấp!”. Một đêm, một ngày đơn vị triển khai ở trong nhà dân và khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để tối hôm sau cấp tốc lên biên cương phía Bắc bước vào cuộc chiến đấu mới, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiết trời tháng 2 còn rét ngọt và âm u xen lẫn gió bấc, mưa phùn nhưng dường như không ai để ý. Điều nóng bỏng lúc này là tranh thủ từng giây từng phút để kịp thời chặn bàn tay tội ác của kẻ thù đang tràn sang biên giới như thác. Và ngay trong đêm đầu tiên ấy, chúng tôi đã tập kết đúng nơi quy định, để rồi sau đó tiếp tục hành quân vào các trận địa dự kiến địch có thể chiếm đóng. Lực lượng của đối phương đông gấp bội phần, nhưng nếu biết khai thác thế mạnh của ta thì hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế.

Quả đúng như vậy, khi địch vừa đặt chân tới thị xã Cao Bằng thì đoàn xe chở vũ khí hạng nặng bị bốc cháy, hàng trăm lính bỏ mạng khi chạm trán với Tiểu đoàn 45 đặc công. Cánh quân này liền bị chặn đứng. Tại Lạng Sơn, nơi chúng tôi có mặt từ rất sớm, kẻ địch phá sập cầu Kỳ Cùng, một số công trình dân dụng nhưng không thể tiến sâu hơn.

Cầu Kỳ Cùng (tỉnh Lạng Sơn) bị đánh sập (2-1979).
Cầu Kỳ Cùng (tỉnh Lạng Sơn) bị đánh sập (2-1979).

Dù lấp liếm dưới chiêu bài: “Dạy cho Việt Nam một bài học nhớ đời” ở đâu không biết, nhưng tội ác của chúng khá rành rành. Nhiều cầu cống, nhà cửa, đường sá bị phá nát; nhiều bãi mìn chúng cài dày đặc dưới chân nàng Tô Thị gây hậu quả khôn lường cho người và gia súc. Do đó, sau này khi cuộc chiến kết thúc, đơn vị chúng tôi phải tham gia rà phá, tháo gỡ bom mìn...

Không chỉ thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh biên giới 17-2-1979, mà vào các năm 1980-1981, dải biên cương phía Bắc nước ta còn khá nóng bỏng và căng thẳng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị tôi và các đơn vị khác cũng còn hy sinh, đổ máu tại cao điểm 400 ở huyện Cao Lộc, sát biên giới Việt - Trung v.v…

...35 năm đã trôi qua, giờ đây biên giới hai nước đã trở lại thanh bình, hữu nghị, tình cảm đã được hàn gắn. Với tư cách một người lính, từng tham gia chiến đấu  bảo vệ biên cương của Tổ quốc, tự đáy lòng tôi mong sao tình cảm ấy luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ  hai nước xây đắp gìn giữ.

Nguyễn Quốc Hoàn

(Hi viên Hi Cu chiến binh tnh Đồng Nai)

 

 

 

Tin xem nhiều