Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp dân có cuộc sống tốt hơn

09:01, 12/01/2014

Mặt dù là một xã còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2013, nhờ sự vận động của tập thể cán bộ Ủy ban MTTQ xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú), người dân đã tích cực chung tay đóng góp vào những việc làm mang tính cộng đồng.

Tập thể cán bộ MTTQ xã Phú Thịnh đến thăm hộ ông Trần Ái Hữu (phải), người vừa được nhận nhà tình thương trong năm 2013.
Tập thể cán bộ MTTQ xã Phú Thịnh đến thăm hộ ông Trần Ái Hữu (phải), người vừa được nhận nhà tình thương trong năm 2013.

Mặt dù là một xã còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2013, nhờ sự vận động của tập thể cán bộ Ủy ban MTTQ xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú), người dân đã tích cực chung tay đóng góp vào những việc làm mang tính cộng đồng.

Nắm được trong xã còn một số hộ dân gặp khó khăn về nhà ở, đường sá đi lại của người dân còn gặp nhiều trở ngại, tập thể cán bộ MTTQ xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền nêu cao tinh thần thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và chung sức xây dựng các công trình chung. Từ các đợt tuyên truyền này, ý thức và trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng cao. “Qua các đợt tuyên truyền, phát động quyên góp, nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp được hơn 2 tỷ đồng để thực hiện những công việc nghĩa tình” - bà Nguyễn Thị Hoanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Thịnh, nói.

Số tiền huy động được dùng để xây dựng 11 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 505 triệu đồng. Hơn 1,5 tỷ đồng còn lại được sử dụng vào việc xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 5km. Ngoài ra, hàng ngàn mét vuông đất cùng nhiều công trình phụ nơi 2 tuyến đường mới chạy qua cũng được nhân dân tự nguyện hiến đất và tháo dỡ mà không nhận tiền đền bù.

Ông Trần Ái Hữu (57 tuổi, ấp 5, xã Phú Thịnh) cho biết: “Vì nghèo khó mà gần 40 năm qua tôi phải đi làm mướn, ở thuê canh rẫy cho người khác, không có điều kiện xây một căn nhà cố định để ở. Những năm tuổi già như thế này, được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ xây tặng cho một căn nhà, tuy nhỏ nhưng kiên cố và đặc biệt là thuộc sở hữu của bản thân mình, tôi mừng lắm”.  

 Văn Truyên

 

 

 

  

Tin xem nhiều