Báo Đồng Nai điện tử
En

Long vương… trị hói!

07:01, 15/01/2012

Năm Mão hết, Tết Thìn sang. Chiếu theo thập can thập nhị chi, thì trọng trách trấn nhậm thế gian năm 2012 này được giao cho chàng Long Nhâm (Thìn), con trai thứ của Long Vương. Trong tiệc chia chưn tiễn Long Nhâm đi nhận nhiệm vụ ở một xứ sở tươi đẹp phương Nam, Long Vương… bùi ngùi nhờ vả:
- Lâu nay, trẫm vẫn mang “tâm bệnh” không biết giải cùng ai.

Năm Mão hết, Tết Thìn sang. Chiếu theo thập can thập nhị chi, thì trọng trách trấn nhậm thế gian năm 2012 này được giao cho chàng Long Nhâm (Thìn), con trai thứ của Long Vương. Trong tiệc chia chưn tiễn Long Nhâm đi nhận nhiệm vụ ở một xứ sở tươi đẹp phương Nam, Long Vương… bùi ngùi nhờ vả:

Long Vương
Long Vương

- Lâu nay, trẫm vẫn mang “tâm bệnh” không biết giải cùng ai. Đó là nỗi buồn sâu thẳm về… chứng hói đầu! Dòng giống nhà rồng ta từ xửa xưa đến giờ, râu tóc cả bờm nhưng dồn hết… mé sau, còn phía trước cứ… trụi lốc trụi lơ, phơi lồ lộ cái trán rộng rinh vừa hói vừa gồ ghề, trông chẳng giống con giáp nào. Trẫm nghe thế giới loài người thế kỷ hai mốt hiện đại vô cùng tân tiến vô biên, đang chế biến ra nhiều loại thần dược rất ư thần diệu, đặc biệt tuyệt vời là cái mảng… tân trang nhan sắc. Nay con được dịp công tác trên trển một niên, vậy hãy tranh thủ kiếm mớ thuốc quý trần gian đưa về cho trẫm… trị hói. Trẫm những muốn cải tạo thần thái sao cho… trẻ trung hơn, để khi đứng trước mẹ con và các… long nữ kiều diễm khác, trẫm đây không còn cảm giác… thiếu tự tin về sự hấp dẫn của mình, heng!
Ôi trời! Chứng hói đầu xấu giai lạnh mỏ ác cũng chính là bức xúc lâu nay của Long Nhâm. Nên ngay khi nhận bàn giao xong, chàng ra lịnh triệu ngay Thổ địa tới để… tư vấn. Nghe qua “tâm sự”, Thổ địa cười hí hớn:
- Tưởng gì chớ ba cái vụ này… dễ ẹt! Ta đây có “thằng em” vốn là “chuyên gia” chuyên… quảng cáo, bán buôn, bán lẻ, bán hàng đa cấp đa cớp ngàn lẻ một loại “thần dược” trị bá bệnh tùy nghi, không thiếu thứ gì. Để ta giới thiệu sơ sơ hắn cho ngài, nhé!
Không đợi Long Nhâm gật, Thổ địa móc rờ-mốt chĩa vô cái tivi Eo-ci-đi mỏng dánh treo trên tường nhà công vụ, bấm liền một phát. Màn hình khủng bật sáng, tiếng nhạc cà giựt cà nhỏng rền vang. Một tay tướng tá đẹp ác, miệng mồm dẻo quẹo đang liếng thoắng quảng cáo, rằng:
- Dạ dạ dạ dạ… Đây là chương trình “shóp-ping tận giường”, phục vụ sát sườn mọi nhu cầu có thật lẫn không thật của các thượng đế tiêu dùng. Bổn hãng xin trân trọng giới thiệu đến những ai đã và đang đau khổ vì chứng hói đầu một loại thực phẩm đa chức năng trích xuất từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên siêu sạch siêu bền. Vâng, đó là một dung dịch dưỡng chất tuy không phải là thuốc, không phải là thuốc nhưng còn hay hơn cả thuốc bởi công dụng rất thần sầu, chuyên trị tất tần tật mọi chứng hói của mọi loại đầu, kể cả… đầu gối. Chỉ cần alô một cú là có ngay, “bổn hãng” sẽ cho người mang đến tận… giường ngủ của quý khách, thiệt sướng như tiên! Mà hiệu quả thấy ngay, thấy liền, thấy nhỡn tiền, thấy mát mắt! Mỗi ngày, chỉ cần bôi dung dịch này lên chỗ hói vài lần, ba bữa sau đã thấy… tóc bắt đầu lú lên, mượt mềm mát mịn. Mà tóc “lên” thiệt dày, thiệt đều, thiệt êm, khỏi phải chịu đau chịu đớn cấy ghép tóc như các phương pháp trị hói lạc hậu trước đây… “Shóp-ping tận giường” ưu ái dành cho quý thượng đế đáng quý đáng thương đê… ê…! Dù bạn bị hói đến cấp độ nào cũng cứ yên tâm yên chí, hãy đến với bổn hãng chỉ bằng một cú alô và một góc hầu bao “nho nhỏ”… Hãy bôi dung dịch thần kỳ trị hói nhãn hiệu cầu chứng “hoi hoi”, công dụng… trong mơ…
Lời quảng cáo dẻo quẹo cùng những hình ảnh minh họa trên màn hình đập vào mắt, ấn vô tai vô cùng hấp dẫn và quyến rũ khiến Long Nhâm chíp cả bụng dạ, hối Thổ địa mau chóng vời gã “thầy cao tay” kia tới gấp. Chỉ trong chớp mắt, gã kia đã phủ phục trước buya-rô với túi “thần dược trị hói”, sẵn sàng phục vụ “tận giường ngủ” như lời rao vẫn luôn ra rả suốt ngày đêm trên sóng tàng hình. Nhưng…
Tưởng “thượng đế” là những con mồi dễ bị xí gạt, xí gạt được rồi cũng dễ xù dễ biến như mọi khi, ai dè “bệnh nhân” bữa nay chính là Long Vương khét tiếng, gã “thầy cao tay” xanh xám thần hồn, mặt mày tái mét, tay chưn run cầy sấy, lắp bắp chẳng nên câu. Thổ địa phải trấn an mãi hắn mới… thật thà “tự thú trước bình minh”:
- Bẩm… bẩm… “Thần dược trị hói” cùng tất tần tật các loại “thuốc tiên thuốc thánh” nào giờ bọn em mang ra dẫn dụ các “thượng đế trần gian”, toàn là… dóc tổ, xạo ke, nói vống lên để kiếm cơm gà, chứ thiệt tình đâu dám “múa rìu qua mắt… Long Vương”. Dạ, đàn em xin khai thiệt, tất thảy chỉ toàn là… đồ dỏm đồ xèng, đội lốt “thực phẩm chức năng” nhưng chẳng hề có chút công dụng gì như “quẳng cáo” lâu nay đâu ạ…
Biết rõ sự tình, mặt rồng cả giận, sai binh tôm tướng cá vật hắn xuống quất cho mấy chục hèo. Đau vật vả, vậy mà gã “thầy cao tay” kia vẫn luôn mồm van vỉ:
- Bẩm… bẩm… Xin ngài “phạt thì phạt” nhưng cho bọn em được “tồn tại” ạ… Dạ, “phạt cho tồn tại” để đàn em còn… tiếp tục “hành nghề”…
Nghe hắn kêu xin, Thổ địa vụt cười ngất: “Ha ha ha… Lại còn thế nữa!” rồi… dzọt lẹ, kẻo Long Nhâm (Thìn) quay sang “hỏi thăm” về cái tội “quản lý lỏng lẻo” của mình, thì… thậm chí nguy!!!

Trương Ngọc
 

Tin xem nhiều